Sutrovekydieu
13-11-2009, 10:38 AM
MỖI COMMENT CỦA BẠN = 10.000 VND DÀNH TẶNG CÁC EM NHỎ THIỆT THÒI!!!
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/11/1_thumb130.jpg (http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/11/1130.jpg)
Mỗi sáng mở mắt thức dậy, hẳn bạn sẽ có rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm ấy. Đi ăn sáng với “người ấy”, đi làm thêm, lên lớp, viết blog, đi ăn kem với đám bạn, học bài… Một cuộc sống bận rộn nhưng cũng thật sôi động và ngập tràn niềm vui…
Nhưng ở một nơi nào đó, cũng là những người bạn đồng trang lứa với bạn, nhưng họ có cuộc sống kém may mắn hơn, không có điều kiện học tập, sinh hoạt như chúng ta. Cuộc sống đặt ra cho họ rất nhiều thử thách. Mỗi ngày mới đến mở ra nhiều lo toan với họ. Bạn thì nặng nỗi lo toan vì cha già, mẹ yếu, bạn thì đi học hôm nay nhưng không biết ngày mai còn có thể đến trường nữa hay không, bạn thì lận đận mưu sinh phụ giúp gia đình… Đôi khi cái bóng buồn rầu của hoàn cảnh, của nỗi lo phủ trùm lên tuổi trẻ của họ.
Chúng ta được may mắn sống trong tình yêu của gia đình, trong vòng tay của bè bạn thân yêu. Đó là điều chúng ta phải cảm ơn cuộc đời. Nhưng hơn thế nữa, hãy giành cho những người bạn kém may mắn hơn ta muôn triệu điều ước. Ước cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, ước cho họ có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn thử thách của cuộc đời. Đó cũng là một cách sẻ chia đầy ý nghĩa vậy.
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/11/1_thumb131.jpg (http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/11/1131.jpg)
NHƯNG LÀM SAO ĐỂ QUY ĐỔI NHỮNG ĐIỀU ƯỚC ĐÓ RA NHỮNG THỨ THIẾT THỰC HƠN, MÀ CỤ THỂ LÀ TIỀN?http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog//i/icon/16/7.gif
Bạn có tưởng tượng được có một phép màu nào đó sẽ biến mỗi comment của bạn thành 10.000 đồng dành tặng các em không?
1 comment = 10.000VND –> đó có phải là chuyện trong cổ tích không?
Không, đó không phải là chuyện trong cổ tích. Chỉ cần để lại những điều ước của bạn dành cho tình bạn dưới dạng comment tại thư mục Triệu điều ước dành cho tình bạn (http://farm3.static.flickr.com/2554/4094870520_898fc0ac88.jpg) trên blog này, với mỗi điều ước để lại trong các bài viết, Yahoo! sẽ trích ra 10,000 đồng tặng các em học sinh vùng sâu vùng xa thiếu điều kiện học tập và sinh hoạt. Tổng số điều ước thu thập được từ "Triệu điều ước dành cho tình bạn" sẽ được tổng kết vào ngày hội Scooter Jam và số tiền tương đương sẽ được Yahoo! cùng đại diện tổ chức từ thiện GFO trao tặng ngay tại đêm hội.
Để biết thêm chi tiết về chương trình, mời các bạn xem thông tin ở ĐÂY (http://vn.myblog.yahoo.com/blogtrongtamtay/article?mid=5)
Nào bạn, càng nhiều điều ước được viết lên thì càng nhiều tiền ủng hộ sẽ được đóng góp vào chương trình để giúp đỡ cho những người bạn khó khăn. Bạn biết phải làm gì rồi chứ?! Hãy cùng dành triệu điều ước cho tình bạn.http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog//i/icon/16/6.gif
(http://vn.myblog.yahoo.com/blogtrongtamtay)
——–http://www.ymoi.com/2009/11/moi-comment-cua-ban-10-000-vnd-dnh-tang-cc-em-nho-thiet-thi/
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/11/1_thumb130.jpg (http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/11/1130.jpg)
Mỗi sáng mở mắt thức dậy, hẳn bạn sẽ có rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm ấy. Đi ăn sáng với “người ấy”, đi làm thêm, lên lớp, viết blog, đi ăn kem với đám bạn, học bài… Một cuộc sống bận rộn nhưng cũng thật sôi động và ngập tràn niềm vui…
Nhưng ở một nơi nào đó, cũng là những người bạn đồng trang lứa với bạn, nhưng họ có cuộc sống kém may mắn hơn, không có điều kiện học tập, sinh hoạt như chúng ta. Cuộc sống đặt ra cho họ rất nhiều thử thách. Mỗi ngày mới đến mở ra nhiều lo toan với họ. Bạn thì nặng nỗi lo toan vì cha già, mẹ yếu, bạn thì đi học hôm nay nhưng không biết ngày mai còn có thể đến trường nữa hay không, bạn thì lận đận mưu sinh phụ giúp gia đình… Đôi khi cái bóng buồn rầu của hoàn cảnh, của nỗi lo phủ trùm lên tuổi trẻ của họ.
Chúng ta được may mắn sống trong tình yêu của gia đình, trong vòng tay của bè bạn thân yêu. Đó là điều chúng ta phải cảm ơn cuộc đời. Nhưng hơn thế nữa, hãy giành cho những người bạn kém may mắn hơn ta muôn triệu điều ước. Ước cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, ước cho họ có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn thử thách của cuộc đời. Đó cũng là một cách sẻ chia đầy ý nghĩa vậy.
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/11/1_thumb131.jpg (http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/11/1131.jpg)
NHƯNG LÀM SAO ĐỂ QUY ĐỔI NHỮNG ĐIỀU ƯỚC ĐÓ RA NHỮNG THỨ THIẾT THỰC HƠN, MÀ CỤ THỂ LÀ TIỀN?http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog//i/icon/16/7.gif
Bạn có tưởng tượng được có một phép màu nào đó sẽ biến mỗi comment của bạn thành 10.000 đồng dành tặng các em không?
1 comment = 10.000VND –> đó có phải là chuyện trong cổ tích không?
Không, đó không phải là chuyện trong cổ tích. Chỉ cần để lại những điều ước của bạn dành cho tình bạn dưới dạng comment tại thư mục Triệu điều ước dành cho tình bạn (http://farm3.static.flickr.com/2554/4094870520_898fc0ac88.jpg) trên blog này, với mỗi điều ước để lại trong các bài viết, Yahoo! sẽ trích ra 10,000 đồng tặng các em học sinh vùng sâu vùng xa thiếu điều kiện học tập và sinh hoạt. Tổng số điều ước thu thập được từ "Triệu điều ước dành cho tình bạn" sẽ được tổng kết vào ngày hội Scooter Jam và số tiền tương đương sẽ được Yahoo! cùng đại diện tổ chức từ thiện GFO trao tặng ngay tại đêm hội.
Để biết thêm chi tiết về chương trình, mời các bạn xem thông tin ở ĐÂY (http://vn.myblog.yahoo.com/blogtrongtamtay/article?mid=5)
Nào bạn, càng nhiều điều ước được viết lên thì càng nhiều tiền ủng hộ sẽ được đóng góp vào chương trình để giúp đỡ cho những người bạn khó khăn. Bạn biết phải làm gì rồi chứ?! Hãy cùng dành triệu điều ước cho tình bạn.http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog//i/icon/16/6.gif
(http://vn.myblog.yahoo.com/blogtrongtamtay)
——–http://www.ymoi.com/2009/11/moi-comment-cua-ban-10-000-vnd-dnh-tang-cc-em-nho-thiet-thi/