PDA

View Full Version : Nghĩa trang xa hoa bậc nhất miền Trung



tieulong88vn
28-09-2009, 04:22 PM
Sống gần biển nhưng người dân thôn An Bằng đã bỏ nghề cá từ lâu, bây giờ họ sống sung túc trong những ngôi nhà kiến trúc đời mới, cái nào cái ấy bệ vệ, sáng sủa, to cỡ biệt thự. Sánh với nó là một nghĩa trang hoành tráng có một không hai...

Thôn An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) nằm sát mép biển, một mặt hướng vào đất liền, một mặt gối vào nghĩa địa quanh năm mát mẻ bởi sóng và gió. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, An Bằng vẫn là một làng nghèo, đất cày lên cát trắng như bao thôn xóm khác ở xã Vinh An này. Nghề chính của dân làng là đi biển, cái nghề khó để làm giàu. Khi đó, ở đây đã từng dấy lên một phong trào thoát nghèo.



Bẵng đi ít năm, những Việt kiều từng là dân An Bằng làm ăn khấm khá bắt đầu gửi tiền về phụ giúp gia đình và báo hiếu cha mẹ, cái nghĩa trang của làng cũng vì thế mà thay đổi. Tận mắt được chứng kiến quần thể mộ trong nghĩa trang mới thấy hết được sự xa hoa và bề thế của thành phố dành cho người chết này. Mỗi một lăng mộ ở đây khi xây dựng được quy giá trị ra tiền “đô”. Cái “giản dị” cũng cỡ bảy nghìn (7.000 USD), cái hoành tráng thì chi phí cũng cao gấp mấy lần.



Dân làng cứ đo đất, thiết kế, dự trù kinh phí, sau đó báo cho người nhà ở nước ngoài gửi tiền về để xây dựng. Như có một cuộc chạy đua xây cất “tư gia” cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ ở cõi vĩnh hằng, cái trước đã to, cao, rộng và mát thì cái sau phải hoành tráng hơn, cả về qui mô lẫn chi tiết trang trí. Người ta coi đó như là việc đền đáp, một sự bù đắp với đấng sinh thành. Đó cũng là cái nghĩa, cái tình của những đứa con xa đối với tổ tiên quê nhà.


Tình cảm ấy của họ (những Việt kiều) với quê hương, tiên tổ quả đáng ghi nhận. Song giá quê hương có thêm những trạm y tế, những trường học mới, những công trình dân sinh thiết thực - trích một phần nhỏ trong số những khoản đô la ùn ùn đổ về xây lăng mộ - thì tấm lòng người xa quê sẽ đáng trân trọng hơn gấp bội phần.
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07c5b11a23.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2449)
Thôn An Bằng và những ngôi nhà thường thấy
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07c783df8a.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2450)
Lăng mộ của Thủy tổ khai canh làng An Bằng
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07c9a58101.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2451)
Thành phố của những người đã chết.
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07cbb78003.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2452)
Trạm trổ cầu kỳ
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07ce04fb8e.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2453)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07d11a6d17.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2454)
Một mộ nhỏ trong lăng mộ
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07dcbc0bf4.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2455)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07e14a3b1f.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2456)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07e3827e65.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2457)
Lăng mộ cho người đã khuất "ăn đứt" về độ hoành tráng, cầu kỳ so với nhà của người sống.
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07e8460185.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2458)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07e9ca5be8.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2459)
Đất trong nghĩa trang này ngày càng trở nên quí giá
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07ed55a193.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2460)
Những ngôi mộ chưa có tên
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07f0ff146c.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2461)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07f232bc86.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2462)
Một lăng mộ mới xây dựng
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07f46a97fc.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2463)
Đôi câu đối thể hiện tâm tư, tấm lòng của người con xa quê
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07f6e51a5f.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2464)
Thêm nhiều lăng mộ tiếp tục được xây cất với qui mô cái sau lớn hơn cái trước.
(nguồn: http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/dantri.com.vn/Nghia-trang-xa-hoa-bac-nhat-mien-Trung/3266896.epi)
Đây có thể coi là một tính xấu của người VN ta không????Trong khi nhiều người còn không đủ ăn thì ở đây con người đi xây lăng mộ cho người chết.
Tính cần cù và tiết kiệm của người miền Trung đâu rồi nhỉ???

Sutrovekydieu
28-09-2009, 04:23 PM
Vừa địn post nhưng sợ kêu sì pam nhiều quá nên thôi . Thanks phát nhé !

contrai9xx
28-09-2009, 04:30 PM
Xây to thế này không biết có bảo vệ không nhỉ? Chứ như chỗ em, bãi nghĩa trang toàn bọn nghiện ngập nó vào chích, cứ mộ nào to có mái là chúng nó chui vào!

Sát Thát
28-09-2009, 04:33 PM
Xây to thế này không biết có bảo vệ không nhỉ? Chứ như chỗ em, bài nghĩa trang toàn bọn nghiện ngập nó vào chích, cứ mộ nào to có mái là chúng nó chui vào!

Đó là còn nhẹ, nhiều đứa thấy mộ to là đợi đêm đến tụi nó đào lên kiếm vàng :smilie_crazy: :smilie_crazy: :smilie_crazy:.

tieulong88vn
28-09-2009, 04:46 PM
Phú quý sinh lễ nghĩa.Căn bệnh thích khoe khoang của người dân VN

faithfulgirl9999
28-09-2009, 04:56 PM
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104114ac07e14a3b1f.jpgTrời đất!:not-worthy::banghead: Đúng là người việt nam khi còn sống thì một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con thì không nuôi nổi một mẹ ! Khi sống thì chẳng cho mẹ ăn, khi mẹ chết thì lại làm cổ đọc văn tế ruồi ! :smack::banghead: Tại sao không lấy số tiền đầu tư như hình này để nuôi mẹ khi mẹ còn sống. Khi mẹ chết rồi thì.....

Communism
28-09-2009, 04:57 PM
Nếu đã có khả năng thì đừng tiếc tiền với người đã khuất. Dù sao cũng vẫn hơn đem tiền đi làm những việc vô ích.

vaputin
28-09-2009, 06:06 PM
Phú quý sinh lễ nghĩa.Căn bệnh thích khoe khoang của người dân VN

Không hẳn, có nhiều người tin thuyết âm dương. Các cụ mồ yên mả đẹp thì con cháu mới phát tài phát lộc.

Về mặt văn hóa thì việc tưởng nhớ tổ tông là một nét đặc trưng của Á Đông

datme
28-09-2009, 06:24 PM
Đem tiền xây mộ đó rồi lấy danh nghĩa của những người , những dòng tộc mà họ muốn xây mộ để quyên góp ủng hộ cho những việc làm có ích như : Quỹ hỗ trợ ngư dân nghèo miền Trung , hay Quỹ khuyến học miền Trung , hoặc ủng hộ cho Hs.org .... thì những ngườii đã chết và dòng tộc của họ chắc sung sướng vì được tôn vinh hơn nhiều chứ nhỉ ?

tieulong88vn
28-09-2009, 07:26 PM
Không hẳn, có nhiều người tin thuyết âm dương. Các cụ mồ yên mả đẹp thì con cháu mới phát tài phát lộc.

Về mặt văn hóa thì việc tưởng nhớ tổ tông là một nét đặc trưng của Á Đông
Đúng là như vậy nhưng nhất thiết có phải xây cái mồ to như cái nhà của dân nghèo không???
Như đằng nhà em thì chỉ xây quây vào 1 cho có hàng kè cao khoảng 50cm để tiện bề hương khói thôi.

seripcopper
29-09-2009, 04:32 AM
nói đến việc này em lại thấy lại nhớ đến chuyện cúng bái nó mâu thuẫn sao ấy. Lúc mới mất thì cầu cho người chết được an nghỉ, về nơi chín suối, nhưng vào lễ tết thì lại cầu mong ông bà phù hộ. Vậy cuối cùng ông bà có an nghỉ được đâu mà phải lo phù hộ cho con cháu.
Từ lập luận này đến bài viết trên thì mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ :D

VietGeneration
03-10-2009, 01:07 PM
Thật buồn cười cho môt nơi nghèo khổ nhất nước VN lại thích chơi trội với mồ mã như vậy ,nơi mà quanh năm lũ lụt,thiếu ăn .

Đúng là người sống thì không có cơm mà ăn trong khi người nằm dưới đất lại dư thừa vật chất .

47kttt
03-10-2009, 01:14 PM
Tiền của tụi nó làm ra mà, mình đâu nói được. Nói không cẩn thận nó lại bảo Việt Nam cấm đoán dân chủ thì nguy!

inviet
09-10-2009, 12:58 AM
như thế thì...bình thường rùi
http://travelnews.skydoor.net/news/Nghia_trang_nam_sao/65119

Nghĩa trang năm sao Manila, Philippines
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=332808
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=332809
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=332810

houston88
09-10-2009, 01:12 AM
Cái này gọi "người sống sống ko tranh nổi người chết", mà thui "đụng tới người âm" ko khéo tối nay mấy ổng "rủ đi chơi" thì mệt.

vo_danh
10-10-2009, 08:34 AM
chắc nghĩa trang này chỉ danh cho nhà giàu thôi nghèo mơ chẳng có vé

shpy
10-10-2009, 09:00 AM
Việt Nam chuẩn bị mở 1 cuộc tấn công qui mô lớn hòng chiếm lại HS và các tỉnh lưỡng Quảng ,nguyên nhân : hết đất ở!