Cà Lăm
25-09-2009, 10:11 PM
Hôm nay em có chuyến đi khảo sát làng SOS Hà Nội mục tiêu "tấn công" trong đợt Trung Thu sắp tới, trình cả nhà xem và đánh giá :
Vào làng trẻ em, nói chung ấn tượng một không gian trong lành, tuyệt !
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06843.jpg
Trong làng có 16 căn nhà cho các em cư ngụ, mỗi căn nhà đều có 1 cái biển gắn tên 1 loại hoa như thế này :)
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06845.jpg
Trong làng có 1 trường mầm non, mình đã trò chuyện với 1 cô nuôi dạy trẻ trong đấy. Cô Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1977 nhưng đã có 11 năm công tác tại đây ), nhìn lũ trẻ yêu ơi là yêu :)
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06859.jpg
Các nhóc đi rửa tay :)
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06863.jpg
Các nhóc chờ cơm :))
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06864.jpg
Sau đó mình đi thăm một trong các ngôi nhà trong làng, chúng vẻ bề ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong tường bong sơn nham nhở
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06870.jpg
Căn nhà nhỏ nhưng mỗi nhà lại có tới 9-10 em,các mẹ ở đây rất vất vả,mỗi ngày các em chỉ được 10nghìn đồng tiền ăn, nói thẳng đến em còn chẳng sống được với 10nghìn thì các em ý sống thế nào nhở ?
Cả làng có 16 mẹ và 5 dì, dì Tuyết kể chuyện, hàng ngày các em(9 nhóc) chỉ có thể ăn 1 bát canh trứng ( có 3 quả thôi) và ít rau luộc hái trong vườn, mặc dù cộng cả tiền lương của dì nhưng chỉ đủ 1-2 ngày có bữa cơm thịt cá :(
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06877.jpg
Phòng của các em rộng khoảng 12mét vuông nhưng có 3 ở như thế này đây
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06873.jpg
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06871.jpg
Nhìn vào bức ảnh treo trên tường, mình cứ đáu đáu mãi, cuộc sống của các em còn nhiều khó khăn mình càng quyết tâm cố gắng mang đến cho các em một ngày Trung Thu hạnh phúc
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06875.jpg
Tuy hơi mệt nhưng cuối cùng cũng được pocabo, kienkun, và anh long tenno rủ đi ăn mì khà khà :)) Khích lệ ối đấy ! Cố lên !
Vào làng trẻ em, nói chung ấn tượng một không gian trong lành, tuyệt !
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06843.jpg
Trong làng có 16 căn nhà cho các em cư ngụ, mỗi căn nhà đều có 1 cái biển gắn tên 1 loại hoa như thế này :)
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06845.jpg
Trong làng có 1 trường mầm non, mình đã trò chuyện với 1 cô nuôi dạy trẻ trong đấy. Cô Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1977 nhưng đã có 11 năm công tác tại đây ), nhìn lũ trẻ yêu ơi là yêu :)
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06859.jpg
Các nhóc đi rửa tay :)
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06863.jpg
Các nhóc chờ cơm :))
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06864.jpg
Sau đó mình đi thăm một trong các ngôi nhà trong làng, chúng vẻ bề ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong tường bong sơn nham nhở
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06870.jpg
Căn nhà nhỏ nhưng mỗi nhà lại có tới 9-10 em,các mẹ ở đây rất vất vả,mỗi ngày các em chỉ được 10nghìn đồng tiền ăn, nói thẳng đến em còn chẳng sống được với 10nghìn thì các em ý sống thế nào nhở ?
Cả làng có 16 mẹ và 5 dì, dì Tuyết kể chuyện, hàng ngày các em(9 nhóc) chỉ có thể ăn 1 bát canh trứng ( có 3 quả thôi) và ít rau luộc hái trong vườn, mặc dù cộng cả tiền lương của dì nhưng chỉ đủ 1-2 ngày có bữa cơm thịt cá :(
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06877.jpg
Phòng của các em rộng khoảng 12mét vuông nhưng có 3 ở như thế này đây
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06873.jpg
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06871.jpg
Nhìn vào bức ảnh treo trên tường, mình cứ đáu đáu mãi, cuộc sống của các em còn nhiều khó khăn mình càng quyết tâm cố gắng mang đến cho các em một ngày Trung Thu hạnh phúc
http://i935.photobucket.com/albums/ad199/minh_242/DSC06875.jpg
Tuy hơi mệt nhưng cuối cùng cũng được pocabo, kienkun, và anh long tenno rủ đi ăn mì khà khà :)) Khích lệ ối đấy ! Cố lên !