Pham Ngoc Hung Cuong
24-09-2009, 04:33 PM
Không được vào "tán" con gái ông Phạm Văn Sen, một nhóm thanh niên đã cài mìn ở cổng nhà ông để trả thù, vào 20h30 hôm qua.
Việc xảy ra tại làng Nga, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tiếng mìn nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa và cây cối. Rất may, lúc đó, ba người dân đi đánh cá bằng kích vừa qua cổng nhà ông Sen nên không có ai bị thương. Những người trong gia đình ông Sen đều an toàn.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ngocanh/20090924/XH-4.9-no-min2.gifCổng nhà ông Sen bị bạt một góc vì mìn nổ
Theo lời kể của hàng xóm gia đình ông Sen, vào thời điểm trên, có ba thanh niên lạ mặt chở nhau trên một xe máy, đến gần nhà ông Sen thì dừng lại, láo lơ nhìn quanh rồi rú ga bỏ chạy.
5 phút sau, bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra từ phía cổng nhà ông Sen. Ban đầu, nhiều người dân tưởng trạm biến áp cung cấp điện cho xã Định Bình ở gần khu vực đó bị nổ. Thế nhưng, thấy điện vẫn sáng, người dân chạy đến xem thì thấy cổng tường nhà ông Sen bị mìn đánh bạt một góc, gạch, vôi vữa bắn tứ tung.
Anh Trần Văn Thống, một người dân làng Nga cho biết, từ trước đến nay ở địa phương chưa có vụ đánh mìn nào như thế này.
Theo lời khai của gia đình ông Phạm Văn Sen, bà Lê Thị Hi, thì gia đình ông bà có con gái là Phạm Thị Hằng, hiện là giáo viên Mầm non xã Định Bình, chưa lấy chồng. Gần đây rất nhiều chàng trai theo đuổi nên tối đến, gia đình ông Sen, bà Hi thường khóa cửa cổng.
Một số hàng xóm nhà ông Sen cho biết, đêm nào cũng có nhiều thanh niên đến đứng ở ngõ rồi sau đó phải ra về trong thất vọng. Họ suy đoán, rất có thể do bực tức vì không được vào nhà, nhóm thanh niên lạ mặt đã đánh mìn để hù doạ.
Công an huyện Yên Định đã vào cuộc, điều tra vụ việc.
www.baodatviet.vn/ (http://www.baodatviet.vn/)
Việc xảy ra tại làng Nga, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tiếng mìn nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa và cây cối. Rất may, lúc đó, ba người dân đi đánh cá bằng kích vừa qua cổng nhà ông Sen nên không có ai bị thương. Những người trong gia đình ông Sen đều an toàn.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ngocanh/20090924/XH-4.9-no-min2.gifCổng nhà ông Sen bị bạt một góc vì mìn nổ
Theo lời kể của hàng xóm gia đình ông Sen, vào thời điểm trên, có ba thanh niên lạ mặt chở nhau trên một xe máy, đến gần nhà ông Sen thì dừng lại, láo lơ nhìn quanh rồi rú ga bỏ chạy.
5 phút sau, bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra từ phía cổng nhà ông Sen. Ban đầu, nhiều người dân tưởng trạm biến áp cung cấp điện cho xã Định Bình ở gần khu vực đó bị nổ. Thế nhưng, thấy điện vẫn sáng, người dân chạy đến xem thì thấy cổng tường nhà ông Sen bị mìn đánh bạt một góc, gạch, vôi vữa bắn tứ tung.
Anh Trần Văn Thống, một người dân làng Nga cho biết, từ trước đến nay ở địa phương chưa có vụ đánh mìn nào như thế này.
Theo lời khai của gia đình ông Phạm Văn Sen, bà Lê Thị Hi, thì gia đình ông bà có con gái là Phạm Thị Hằng, hiện là giáo viên Mầm non xã Định Bình, chưa lấy chồng. Gần đây rất nhiều chàng trai theo đuổi nên tối đến, gia đình ông Sen, bà Hi thường khóa cửa cổng.
Một số hàng xóm nhà ông Sen cho biết, đêm nào cũng có nhiều thanh niên đến đứng ở ngõ rồi sau đó phải ra về trong thất vọng. Họ suy đoán, rất có thể do bực tức vì không được vào nhà, nhóm thanh niên lạ mặt đã đánh mìn để hù doạ.
Công an huyện Yên Định đã vào cuộc, điều tra vụ việc.
www.baodatviet.vn/ (http://www.baodatviet.vn/)