View Full Version : Trang thơ Xuân Hoà
Xuan_Hoa
29-08-2009, 01:22 PM
Niềm riêng không thể nói thành lời
Nên mượn nơi này viết thơ chơi
Cho tôi xin gửi bao tâm sự
Theo những vần thơ họa cuộc đời
Xuân Hòa thi phú chẳng hơn ai
Tập tễnh thi ca viết mấy bài
Theo gót cao nhân tiền bối trước
Giữ gìn niêm luật mãi không phai
~~~~~
Thơ ca không phải biệt tài
Làm thơ không để ra oai với người
**************
Qua rồi cái tuổi mộng mơ
Nên tôi mới mượn vần thơ tự tình
Mượn thơ nói hộ lòng mình
Mượn thơ nói hộ chân tình trong tôi
Lững lờ gió thoảng mây trôi
Lòng tôi như áng thơ rơi hững hờ
Một năm về trước học làm thơ
Để đến hôm nay chợt dại khờ
Lắm lúc treo hồn trên bức vách
Giật mình tỉnh lại ...thật ngu ngơ
Nhớ thời lên nét học làm thơ
Niêm luật chưa thông,điệu nhạt mờ
Tứ tuyệt sai vần...chưa đúng luật
Nên đành cưỡng vận viết vu vơ
Xuan_Hoa
29-08-2009, 02:11 PM
ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU.VIẾT VỀ CHA MẸ
http://a367.yahoofs.com/lifestory/CSTZ9__DOT__iaERACBLxIjOU42dk-_1/blog/ap_20090816110759908.jpg?lb_____Dfsedrach
Nhớ mẹ thương cha tận đáy lòng
Quê nhà,xứ lạ mõi mòn mong
Hôm nay đại lễ Vu Lan đến
Mượn chút thi ca viết mấy dòng
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/29/13/184994/4a98c585_73b51a04_hieu.jpg
Hai mươi năm trước mẹ sinh con
Chăm sóc nâng niu lắm mõi mòn
Tần tảo bao đêm nhiều vất vả
Cả đời mẹ thức với trăng non
Thương mẹ quê nhà bao vất vả
Nuôi lớn thân ta đã mấy mùa
Ơn cha nói mấy cho vừa
Tiếc rằng nghịch tử vẫn chưa đáp đền
Đêm hội vắng cha
Đêm hội năm xưa sáng lập lòe
Ánh đèn xen lẫn ánh trăng loe
Thằng tôi hôm ấy tung tăng nhảy
Theo bố lon ton dự hội hè
Đất bạn hôm nay cũng hội hè
Cùng vàng cũng sáng ánh trăng loe
Thằng tôi chả muốn đi chơi nữa
Vắng bố cho nên…chỉ khóc nhè
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/29/13/184994/4a98c583_1312a51e_cha%20va%20con.jpg
Nhớ lời cha dặn
Bố dắt tôi đi giữa nắng tà
Chỉ về mảnh đất…tít trời xa
Ngày mai con ở nơi kia ấy
Nhìn hướng Tây Nam sẽ nhớ nhà
Nơi ấy chiều nay cũng nắng tà
Gợi về ký ức những lời cha
Tây Nam chẳng biết phương nao nhỉ?
Chỉ biết nhìn đâu cũng nhớ nhà
Nhớ Mẹ
Chiều buồn ta nhớ mẹ ta
Nhớ luôn cả những luống hoa mẹ chồng
Cây lan cây cúc cây hồng
Bây giờ cũng đã nở bông cả rồi
Con thì ở chốn xa xôi
Không hoa tặng mẹ,mẹ ơi có buồn.
Ăn bát cơm khê chiều viễn xứ
Mà lòng nhớ mẹ lệ rưng rưng
http://www.ktdt.com.vn/images_upload/small_88622.jpg
Một mình mẹ thức mẹ ru con
Mặc kệ trăng kia khuyết lại tròn
http://i3.photobucket.com/albums/y64/emhat/MeRuCon.jpg
Tuổi thơ êm đềm
Xuân Hòa mấy vụ đương hoa
Tuổi thơ yêu dấu trôi qua êm đềm
Nhọc nhằn mẹ thức từng đêm
Ru con nằm ngủ bên thềm trăng lên
Trăng còn có bữa ngủ quên
Tôi còn nghịc ngợm cho nên ăn đòn.
Bao năm mưa nắng mõi mòn
Những lời răn dạy vẫn còn khắc ghi
Tuổi thơ cứ thế trôi đi
Vô tư đến tuổi xuân thì hôm nay
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/29/13/184994/4a98c584_1e3ce4a7_dem_500.jpg
Bến Bờ Đời Con
Mẹ cha là cả biển trời
Con là thuyền nhỏ lạc trôi giữa dòng
Căng buồm thuyền lướt thong dong
Càng đi càng hiểu tấm lòng mẹ cha…
…Cha như cả dải ngân hà
Con là sao giữa đêm tà tối tăm
Mẹ như trăng sáng hôm rằm
Soi đường con bước nghìn năm chẳng mờ
Con đi bố mẹ mong chờ
Đời cha,đời mẹ - bến bờ đời con
http://www.vantholacviet.org/FilesUpload/Image/Van%20Khanh/ChaMe.jpg
Ai về thăm đất quê Thanh
Làm ơn nhắn bậc sinh thành ra tôi
Gửi giùm mấy chữ này thôi
“Công lao dưỡng dục suốt đời không quên”
Xuân Hoà
Xuan_Hoa
30-08-2009, 08:47 AM
Tôi về thăm lại đường xưa
Thì sao em lại là mưa ngoài trời
Yêu em chưa dám ngỏ lời
Mỗi câu nói cũng làm tôi ngại ngùng
Em ơi anh quá thẹn thùng
Thôi đành thất hẹn ngày chung một đường
Còn đâu giây phút ngọt ngào
Em mang dĩ vãng lạc vào hư không
Em giờ đã bước sang sông
Có tôi tiếc nuối đứng trông trên cầu
Yêu người mặc áo cô dâu
Tôi yêu,yêu lắm nên sầu đa mang
Không dưng ôm lấy phũ phàng
Người yêu tôi đã sang ngang thật rồi
( Ghép các chữ đầu lại thành 2 câu thơ
Tôi thì yêu mỗi em thôi
Còn em em có yêu tôi không người? )
Thêu dệt con tim
Anh về kết sợi se tơ
Chỉ hồng thêu một giấc mơ ngọt ngào
Yêu nàng anh vá trăng sao
Em là nỗi nhớ khâu vào lòng anh
Thôi thì sợi chỉ mong manh
Em thêu hờ hững,tôi đành đơn phương
Biết làm gì với yêu thương
Không ai gỡ được vấn vương trong lòng
(ghép chữ đầu câu: Anh chỉ yêu em thôi,em biết không)
Thể thơ thuận nghịch độc
Duyên tình vội gửi
( Đọc xuôi )
Duyên tình vội gửi người ta
Đường đi nghiêng nghả thướt tha mây trời
Thương thương nhớ nhớ trao người
Ngày đêm vương vấn,khóc cười tơ duyên
Gửi vội tình duyên
(đọc ngược từ phải sang trái )
Ta người gửi vội tình duyên
Trời mây tha thướt ngả nghiêng đi đường
Trao người nhớ nhớ thương thương
Duyên tớ cười khóc,vấn vương đêm ngày.
Ước hẹn tình nhân
(đọc xuôi)
Trời mây đỏ nắng buông chiều
Ngây thơ cười tiếng sáo diều ngân ngân
Đây còn ước hẹn tình nhân
Mình - ta xây kết ái ân vơi đầy
Nhân tình hẹn ước
( đọc ngược )
Chiều buông nắng đỏ mây trời
Ngân ngân diều sao tiếng cười thơ ngây
Nhân tình hẹn ước hẹn còn đây
Đầy vơi ân ái kết xây ta - mình
Xuân Hoà
Xuan_Hoa
30-08-2009, 02:09 PM
http://i69.photobucket.com/albums/i73/sally_van/Van%20Hoc/cung-qtvlangkf.jpg
Giấc mộng vàng
Một mình ngắm ánh trăng non
Bên bàn học nhỏ,tôi còn nghĩ suy
Bao giờ nước mở khoa thi
Để tôi thành trạng vinh quy về làng
Để tôi xin cưới được nàng
Để tôi thêu giấc mộng vàng chung đôi
Đêm dài mơ mộng thế thôi
Tỉnh ra tôi với mình tôi gượng cười
Bấy lâu tôi quá là lười
Nơi đây lại quá nhiều người hơn tôi
Kỳ thi vừa khép lại rồi
Công danh lỡ hẹn,nên tôi đành về
Bao mùa trăng lặn xa quê
Hôm nay dạo bước chân đê đầu làng
Đi ngang qua cổng nhà nàng
Giật mình tôi đứng ngỡ ngàng…người đâu?
Nhìn người mặc váy cô dâu
Lòng tôi như khúc sông sâu đắm đò
Người đi quên hết hẹn hò
Yêu chi cái cậu học trò hỏng thi
Nghẹn ngào pháo nổ vu quy
Tôi không đến tiễn người đi lấy chồng
http://game.gate.vn/Uploads/Images/-0/%21/-0/9/4-4b.jpg
Xuan_Hoa
02-09-2009, 09:54 AM
TUYỆT TÌNH
Hôm nay tự hứa với mình
Quyết tâm học tập chữ tình để sau
Tôi muốn lòng tôi mãi lạnh lùng
Cuộc đời thanh thản sống ung dung
Phiêu du khắp cõi trời nhân thế
Để tấm thân tôi được vẫy vùng
Lòng không mong muốn kẻ đi chung
Sánh bước bên tôi khổ tận cùng
Tôi vẫn sẽ đi đường đã chọn
Mặc dù chưa rõ...cát hay hung
Thôi nhé từ nay chả nhớ nhung
Sống cho xứng với bậc anh hùng
Làm trai nên khác đời nhi nữ
Phải có danh gì với núi sông
Tuyệt tình trăng nguyệt sẻ làm đôi
Vứt những yêu thương cuối khoảng trời
Thôi thế từ nay duyên đứt đoạn
Tôi về sống lại kiếp đơn côi
Từ ngày đoạn tuyệt tiếng thương yêu
Chỉ thấy cô đơn những buổi chiều
Cứ nghĩ rằng mình không nhớ nữa
Ai ngờ lữ khách vẫn phong lưu
Dặn mình chả nhớ người ta
Nhưng sao lại hát khúc ca tình buồn
Xuân Hòa
houston88
02-09-2009, 10:22 AM
Bác thơ hay gớm ^^, khen cho cái tài của bác.
Không Ngán Thế Sự !
02-09-2009, 07:05 PM
chú này cũng có tâm hồn gớm nhỉ!?
Xuan_Hoa
03-09-2009, 02:01 PM
Cám ơn mọi người động viên.
Lòng này thoáng chút vu vơ
Nên đành mượn một chút thơ giải bày
Thơ Tứ Tuyệt
Thất ngôn tứ tuyệt thể thơ hay
Ta hãy viết ra tại chỗ này
Niêm luật âm vần,vui đối đáp
Thơ còn hơn rượu uống là say
Niêm Luật
Bằng trắc sai rồi bằng trắc ơi
Làm sao để sửa được đây trời
Thơ cần niêm luật làm chi hả
Vung vít dăm câu chán cả đời
~~~~~~
Niêm luật xưa nay vốn thể rồi
Nói nhiều cũng vậy thế mà thôi
Thất ngôn tứ tuyệt nhiều phong phú
Xướng họa vui cùng với chúng tôi
~~~~~~~`
Tập làm lục bát
Nghe thơ lục bát hay hay
Tôi đây hứng chí làm ngay một bài
Thơ tôi không viết được dài
Vu vơ dăm chữ một vài ba câu
Biết mình trình độ chưa sâu
Thôi thì viết đại biết đâu gặp thời
Mọi người rãnh rỗi ghé chơi
Vần thơ gửi lại vài lời cho vui
Hoàng đế hồ đồ
Tôi như hoàng đế hồ đồ
Lạc em giữa chốn kinh đô Hà Thành
Trăng lên cũng chỉ nửa vành
Tình ta dang dở thôi đành mất nhau
Ta về trị quốc cho mau
Còn em xin hẹn kiếp sau tạ tình.
Cô đơn một bóng một hình
Lòng như muốn đốt cả kinh thành này
Quan quân xanh mét mặt mày
Thương vua không hậu sớm ngày chăm lo
Quần thần dâng tấu ro ro
Xin vua vì nước mà lo phi tần
Tôi đây do dự mấy lần
Hậu cung ta vẫn để phần cho em
Ông trời ngó xuống mà xem
Có tên hoàng đế sau rèm khóc than
Đã là sống kiếp nhân gian
Làm vua cũng phải khóc than duyên tình
………..
Nhảy lên yên ngựa một mình
Ung dung rời bỏ cung đình đi chơi
Tìm em khắp bốn phương trời
Nếu như chưa gặp thì tôi không về
Lang thang dưới ánh trăng thề
Quyền uy vứt giữa bốn bề tôi đi
Ngai vàng tiếc nuối làm chi
Áo bào đã cởi trước khi lên đường
Thả hồn phiêu bạt muôn phương
Tôi đi tìm lại người thương trong lòng…
vBulletin® v4.2.0, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.