Cua Đồng
25-08-2009, 03:52 PM
Lưng còng cõng 4 người điên
Lao Động số 190 Ngày 25/08/2009 Cập nhật: 8:25 AM, 25/08/2009
LĐ) - Một câu chuyện đầy ắp nỗi đau về người cựu chiến binh đã ở tuổi 70 còn phải "cõng" tới 4 người con điên. Một trong số rất nhiều câu chuyện của nỗi đau da cam (http://www.laodong.com.vn/EventList.aspx?EventID=62).Thứ chất độc có cái tên "da cam" ghê gớm tới nhường nào? Nhiều người đã đặt ra câu hỏi đó. Và hàng chục năm nữa, câu hỏi vẫn còn được đặt ra. Thứ chất độc ấy gieo rắc những vết sẹo nhức buốt. Dù cuộc chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa vào quá khứ hơn 30 năm, sự nhức buốt dường như vẫn hằn nguyên với rất nhiều câu chuyện khó hình dung. Với câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Văn Truyền (Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam), sẽ ít người tin đó là chuyện thật giữa thời bình, khi hai tấm lưng còng tuổi 70 phải "cõng" tới 4 người con điên! Một câu chuyện đầy ắp nỗi đau, trong số rất nhiều câu chuyện của nỗi đau da cam.
Ám ảnh từ rừng chết!
Ông Truyền có vẻ người cũ kỹ. Vầng trán rộng, khuôn mặt gầy của ông săn seo đầy vết nhăn, nếp tóc thì pha sương quá nửa. Và đôi mắt đã kém lắm, mỗi khi nhìn cái gì, hai khóe mắt vẫn phải nheo lại đến cực. Trong đôi mắt ấy cũng rực lên nhiều câu chuyện, là những kỷ niệm chiến trường, tuy chẳng còn nguyên vẹn, cái nhớ cái quên.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20090825/ps1.jpgSự tủi cực, nỗi lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt của ông Truyền, bà Định.
....
Link đọc tiếp:
http://www.laodong.com.vn/Home/Lung-cong-cong-4-nguoi-dien/20098/152627/Trang-1.laodong
Tui làm cái topic này đặng tổng hợp các bài viết về di chứng Da cam tại Việt Nam cho các bạn rảnh rỗi ngồi đọc chơi.
Bạn nào có hứng thì xin tiếp theo chủ đề bổ sung xôm tụ. Xin được cám ơn nhiều. :19:
Lao Động số 190 Ngày 25/08/2009 Cập nhật: 8:25 AM, 25/08/2009
LĐ) - Một câu chuyện đầy ắp nỗi đau về người cựu chiến binh đã ở tuổi 70 còn phải "cõng" tới 4 người con điên. Một trong số rất nhiều câu chuyện của nỗi đau da cam (http://www.laodong.com.vn/EventList.aspx?EventID=62).Thứ chất độc có cái tên "da cam" ghê gớm tới nhường nào? Nhiều người đã đặt ra câu hỏi đó. Và hàng chục năm nữa, câu hỏi vẫn còn được đặt ra. Thứ chất độc ấy gieo rắc những vết sẹo nhức buốt. Dù cuộc chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa vào quá khứ hơn 30 năm, sự nhức buốt dường như vẫn hằn nguyên với rất nhiều câu chuyện khó hình dung. Với câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Văn Truyền (Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam), sẽ ít người tin đó là chuyện thật giữa thời bình, khi hai tấm lưng còng tuổi 70 phải "cõng" tới 4 người con điên! Một câu chuyện đầy ắp nỗi đau, trong số rất nhiều câu chuyện của nỗi đau da cam.
Ám ảnh từ rừng chết!
Ông Truyền có vẻ người cũ kỹ. Vầng trán rộng, khuôn mặt gầy của ông săn seo đầy vết nhăn, nếp tóc thì pha sương quá nửa. Và đôi mắt đã kém lắm, mỗi khi nhìn cái gì, hai khóe mắt vẫn phải nheo lại đến cực. Trong đôi mắt ấy cũng rực lên nhiều câu chuyện, là những kỷ niệm chiến trường, tuy chẳng còn nguyên vẹn, cái nhớ cái quên.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20090825/ps1.jpgSự tủi cực, nỗi lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt của ông Truyền, bà Định.
....
Link đọc tiếp:
http://www.laodong.com.vn/Home/Lung-cong-cong-4-nguoi-dien/20098/152627/Trang-1.laodong
Tui làm cái topic này đặng tổng hợp các bài viết về di chứng Da cam tại Việt Nam cho các bạn rảnh rỗi ngồi đọc chơi.
Bạn nào có hứng thì xin tiếp theo chủ đề bổ sung xôm tụ. Xin được cám ơn nhiều. :19: