View Full Version : Đồng Hương Thái Bình!
Lệ Đá
10-08-2009, 09:22 PM
Tôi đọc danh sách 64 liệt sỹ hy sinh trong trân chiến ở Hs thấy có rất nhiều chiến sỹ quê TB tôi mong nếu có bạn nào trong diễn đàn cùng ở TB ta sẽ tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các liêt sỹ. Mong các bạn cùng ở TB sẽ ủng hộ ý định của mình.
Shuri238
10-08-2009, 09:28 PM
Vâng em xin ghi danh cái nhở. Mãi mới gặp được đồng hương, vui quá.
Em ở Kiến Xương bác ạh.
Lệ Đá
10-08-2009, 09:30 PM
Đã có môt người may quá cứ tưởng co mỗi mình thì cô đơn quá!
Shuri238
10-08-2009, 09:43 PM
Há há, thế thì chỉ có 2 ta, tha hồ muh spam topic này. Vui nhở?
Mà bác sống ở đâu nhở? TP.HCM thì tốt quá,... thỉnh thoảng offline có đồng hương cho đỡ tủi thân.
HANOI64
10-08-2009, 10:03 PM
minh NAM ĐỊNH ở TPHCM tham gia được ko?
Shuri238
10-08-2009, 10:11 PM
uh,....được,... thế offline tới, có mặt nhá.
Nam định lần nào tớ về chả đi qua....
Ơ... thế giới thiệu sơ qua cái nhở ?
Sapiens
10-08-2009, 10:30 PM
Tớ Đông Hưng, giờ đang ở Hà Nội ;))
VietTell198
10-08-2009, 10:39 PM
Em ở Thanh Nê - Kiến Xương
Rất vui được làm quen với anh em
Shuri238
10-08-2009, 10:48 PM
Ôi ôi, gần quá... hơ hơ. Tớ ở Bình Minh này... Vui nhở. Thế giừ bác ở đâu hả bác Tell?
Vui quá.... TB nhà ta nhìu ấy chứ nhở.... đếm sơ sơ được 4 người rồi đấy.xanhmat he he
VietTell198
10-08-2009, 10:51 PM
Em đang làm việc ở HN
bác ở chỗ nào Bình Mình
Nick yahoo em là viettell198
Bác pm anh em mình làm quen
Lệ Đá
11-08-2009, 08:06 PM
mừng quá đi mất thấy TB ta cũng đông đó nhỉ?
mà bác Sapiens ở chỗ nào ĐH đấy tôi cũng ở ĐH đây
Shuri238
11-08-2009, 08:55 PM
Thái Bình ơi, Thái Bình, buồn quá. Năm nay mình mà về tết, nhất định phải cày nát đất Thái Bình mới được.
Vậy là Thái Bình có mỗi mình ở HCM thôi àh? haizzzzzzzzz
Lệ Đá
11-08-2009, 08:59 PM
bác cày khỏe thế chắc hồi ở nhà không phải dung trâu cày ruộng bao jo1 dâu nhi?:))
thanhluan710
11-08-2009, 09:05 PM
Có thêm Thái Bình nữa đây.
Mình ở Quỳnh Phụ đang lang thang trên Thái Nguyên.
Shuri238
11-08-2009, 09:21 PM
bác cày khỏe thế chắc hồi ở nhà không phải dung trâu cày ruộng bao jo1 dâu nhi?:))
Hơ hơ,.... hôm nay có người nói đểu mình này. Ờ, nhà tớ có phải xài trâu đâu, dùng máy cày àh. he he
Muh hôm nay trời đẹp thế, gió mát,... mà sao buồn nhở. Anh em Thái Bình nhà ta tan tác quá.... mỗi người một nơi.
ờ mà thế đi, mỗi người canh giữ một vùng. Nhất định tết về phải gặp nhau cái nhở?xanhmat
Lệ Đá
11-08-2009, 09:30 PM
ok luôn gì chứ họp mặt thì luôn sẵn sàng mà sao không thấy ai hưởng ứng hay co ý kiến j` về việc mình đưa ra nhỉ?
Shuri238
11-08-2009, 09:33 PM
Ơ hay,... có em hưởng ứng này bác.. dzời ạh...
Bác cứ rủ rê đi, em thì tết mới sẵn sàng được, vì giờ em đang ở trong Nam mà
HANOI64
12-08-2009, 02:29 PM
Mình ở NAM ĐỊNH,quê ngoại KIẾN XƯƠNG đang công tác tại TPHCM lúc nào rảnh bác SHURI238 nhắn tin qua mail vu.ha73@yahoo.com anh em đi nhậu nha!mà các bác giải thích dùm em câu'''NAM CHUẦN ,HẢI LỦI ,THÁI BÌNH BAY ''câu này em không hiểu!
hoabando
12-08-2009, 08:10 PM
mình ở đông hưng nè. gi danh cái cho thêm người
Lệ Đá
13-08-2009, 08:09 PM
câu'''NAM CHUẦN ,HẢI LỦI ,THÁI BÌNH BAY ''câu này em không hiểu!
em chưa nghe câu này bao giờ nghe lạ hoắc ai biết ý nghĩa giải thích để em tăng thêm vốn hiểu biết với nào
HS Team
13-08-2009, 08:17 PM
Hình như câu đó nói về chuyện bỏ ngũ:
“Nam chuồn, Hà lủi, Thái Bình bay
Hải Hưng anh dũng trốn ban ngày…”
Tre_Viet_Nam
13-08-2009, 08:25 PM
Ái chà anh em thái bình đông nhỉ! Em cũng ở Thái Bình quê mình nè bác! Cho em tham gia với : ĐT 0904357853
Nick: phuongnv10
Shuri238
13-08-2009, 08:41 PM
Hình như câu đó nói về chuyện bỏ ngũ:
“Nam chuồn, Hà lủi, Thái Bình bay
Hải Hưng anh dũng trốn ban ngày…”
Hơ hơ, hay nhở? Thế này bằng chửi Thái Bình roài bác Team ơi.
Em lại nghĩ câu: "Nam chuồn, Hải lủi, Thái Bình bay" nói về chuyện nhậu nhẹt....Ý nói đàn ông mấy tỉnh này nhậu kém... hơ hơ, có phải ko nhở? Chứ mà nói chuyện bỏ ngũ ở Thái Bình như thế này, em phản đối nhé.xanhmatxanhmat
HS Team
13-08-2009, 09:12 PM
Không,nhưng câu này còn có dị bản là
Nam chuồn, Hà lủi, Thái Bình bay
Hải Hưng anh dũng trốn ban ngày…
Thanh Hóa mất mùa xin ở lại
Nghệ An thấy thế cũng giơ tay..
Ý nói là lính các tỉnh đào ngũ hết rồi ,còn có mỗi Thanh hóa "xin ở lại" và Nghệ An "thấy thế cũng giơ tay" ..
Tưởng là Thanh Hóa với Nghệ An anh dũng ư...Thật ra không phải vậy ..Do Thanh Hóa "mất mùa" nên giờ đào ngũ thì lấy cái gì ăn nên thà ở trong quân đội còn có ngày 3 bữa cơm :D
thichdaisu
13-08-2009, 09:58 PM
Cung thÁi lỌ ĐÂy
dÂn thÁi bÌnh cÓ khẢ nĂng Đi biỂn rẤt tỐt nhẤt lÀ dÂn diÊm ĐiÈn thÁi thỤy nghe nÓi hỌ Đi biỂn chẢ cẦn la bÀn hay gÌ cẢ nÊn vÀo hẢi quÂn nhiỀu lÀ phẢi rỒi....
Shuri238
13-08-2009, 10:35 PM
Đề nghị bác Đại sự này cmt , font chữ cho đẹp xí. Đọc mãi mới được.
Rất vui được làm quen với bác. Muh thế này nhá. Ai vô đây là phải giới thiệu quê quán, tuổi tác, giới tính,nghề nghiệp... roài hiện tại đang sống ở đâu.
Thế nhá. Em thì các bác biết hết rồi, nên khỏi giới thiệu nhở?
HANOI64
14-08-2009, 04:03 PM
Bác HS Team nói cũng đúng vì câu này mình có nghe trong quân đội nhiều lắm,bác giải thích như thế gần tựa câu ''khu bốn đổ ra khu ba đổ vào''mấy câu này mấy ông trong quân đội thời chiến cũng hay nói lắm!
HS Team
14-08-2009, 04:50 PM
Ừ tại quê gốc mình ở Thanh Hóa mà :D
Xuan_Hoa
14-08-2009, 04:56 PM
Tưởng là Thanh Hóa với Nghệ An anh dũng ư...Thật ra không phải vậy ..Do Thanh Hóa "mất mùa" nên giờ đào ngũ thì lấy cái gì ăn nên thà ở trong quân đội còn có ngày 3 bữa cơm :D
Bác HS Team nói cũng đúng vì câu này mình có nghe trong quân đội nhiều lắm,bác giải thích như thế gần tựa câu ''khu bốn đổ ra khu ba đổ vào''mấy câu này mấy ông trong quân đội thời chiến cũng hay nói lắm!
đang nói về Thái Binh tự nhiên lại lôi Thanh Hóa nhà em ra mà nói đểu.ức tiết lên em lại gọi anh em ở đội Thanh Hóa sang đây sô lô bây chừ
duongdiesel
14-08-2009, 05:01 PM
Đểu nhể, quân TB rôm rả thế này, quân HP chả thấy ma nào. Giờ mới biết HSteam quê nem chua, nhậu bia hơi, tương ớt, lá sung...chẹp chẹp. Thèm chết mất!
Đội Quế Hương
14-08-2009, 05:26 PM
Đểu nhể, quân TB rôm rả thế này, quân HP chả thấy ma nào. Giờ mới biết HSteam quê nem chua, nhậu bia hơi, tương ớt, lá sung...chẹp chẹp. Thèm chết mất!
Các bác giải thích giùm truyền thuyết "ăn rau má, phá đường tàu" là sao nhểxanhmat
Tui đây ở Hà Tây quê lụa bây h về chốn kinh đô mất roài. Về kinh thì cũng vẫn còn quê lụa, vẫn còn chùa Hương "Nam thiên đệ nhất động", vẫn còn "gái suối Hai, trai Cầu Giẽ", vẫn còn "Bà Vi có con bò vang" :D
Giờ có thêm ý chí "sống mãi với thủ đô", núi tụ sông chầu, tinh túy bốn phương tụ hội về:thumbs-up-nomi:
Xuan_Hoa
14-08-2009, 05:26 PM
Ừ tại quê gốc mình ở Thanh Hóa mà :D
cái tội nói xấu quê hương còn nặng hơn cả tội chống đối nhà nước.
Shuri238
15-08-2009, 12:19 AM
Tưởng là Thanh Hóa với Nghệ An anh dũng ư...Thật ra không phải vậy ..Do Thanh Hóa "mất mùa" nên giờ đào ngũ thì lấy cái gì ăn nên thà ở trong quân đội còn có ngày 3 bữa cơm :D
Bác HS Team nói cũng đúng vì câu này mình có nghe trong quân đội nhiều lắm,bác giải thích như thế gần tựa câu ''khu bốn đổ ra khu ba đổ vào''mấy câu này mấy ông trong quân đội thời chiến cũng hay nói lắm!đang nói về Thái Binh tự nhiên lại lôi Thanh Hóa nhà em ra mà nói đểu.ức tiết lên em lại gọi anh em ở đội Thanh Hóa sang đây sô lô bây chừ
He he, gọi đi, gọi đi bác Hoa ơi,...xanhmatxanhmat.
Các bác Thanh Hóa với nhau sao lại thế nhỉ? chẹp chẹp,....xanhmat
HoaPH_81
15-08-2009, 12:30 AM
Ừ tại quê gốc mình ở Thanh Hóa mà :D
Ủa gốc gác ở mô mà không biết Thanh Hoá thuộc miền nào vậy ta?:unhappy-028:
TranPhuong
15-08-2009, 12:34 AM
Các bạn cho hỏi, chùa keo ở TB có phải chùa ngày xưa Tuệ tĩnh ở không ?
HS Team
15-08-2009, 12:34 AM
Bác Xuan Hoa này chỉ là câu vè vui thôi mà ,để gỡ gạc tội lỗi tôi xin trích bài viết của một người trên thanhhoafc.net về sự tích rau má nhé
http://www.thanhhoafc.net/forum/showpost.php?p=50479&postcount=4
ĂN RAU MÁ – PHÁ ĐƯỜNG TẦU.
Hôm nay, tại Tp. HCM tiết trời chuẩn bị vào xuân, một ngày bồn chồn để rồi ngày mai lên xe về với Thanh Hóa sau khi làm lễ tiễn ông Táo về trời. Người về Bắc, kẻ ở Nam vui người ra đi buồn người ở lại.
Thanh Hóa quê ta với danh ngôn bất hủ “ Ăn rau má – phá đường tầu”, câu nói này thường để cho người dân xứ khác nghĩ về xứ Thanh như một vùng quê nghèo khổ. Đôi khi những người Thanh xa xứ khi nghe thấy câu này cũng cảm thấy chạnh lòng, và có những người không dám tự xưng là người Thanh Hóa.
Riêng tôi, cũng như các bạn đều buồn cho những suy nghĩ đó, những suy nghĩ không chỉ riêng ai mà của chung những người Thanh Hóa.
Nhưng cũng riêng tôi vẫn cảm thấy tự hào khi chúng ta có câu nói đó. Dù sao chúng ta cũng vẫn có được một bản sắc riêng mà nhiều vùng miền không có lấy một câu nói. Để rồi họ chỉ nhàn nhạt trong tâm trí của mọi người.
Riêng tôi rất tự hào về câu nói đó, chúng ta phải tự hào vì câu nói đó, đất nước này phải cảm ơn về câu nói đó. Các bạn có biết vì sao không?. Đất nước Việt Nam này hàng ngàn năm lịch sử đắm chìm trong chiến tranh và không có cuộc chiến tranh nào mà không lấy Thanh Hóa làm bàn đạp để phản công lấy lại sự quân bình trong chiến cuộc. Không một vị vua nào không xác định Châu Ái là vùng đất cuối cùng để rồi mất nó là mất tất cả. Nơi đây hàng triệu người nông dân bỗng một sớm mai trở nên tráng sĩ, họ đáp ngay khi tổ quốc gọi, họ hy sinh đến giọt máu cuối cùng khi tổ quốc lâm nguy. Những người ở lại quê hương đều hết mình lao động, là hậu phương lớn cho tiền tuyến. Từ mũi Cà Mau đến địa đầu đất nước, những nơi hải đảo xa xôi như Trường Sa nay đang nóng bỏng đều có những người con Thanh Hóa đang chắc tay súng bảo vệ tổ quốc.
Tôi tự hào về câu nói “ Ăn rau má – Phá đường tầu”. Đất nước này phải cảm ơn về câu nói đó, tại sao?. Ngược dòng lịch sử, câu nói này xuất phát trong giai đoạn 9 năm kháng chiến chống Pháp và những năm đầu chống Mỹ. Những người dân Thanh Hóa dù nghèo, dù đói phải đào rau má mà ăn. Nhưng với họ - “Hũ gạo kháng chiến” không bao giờ vơi. Họ thắt lưng buộc bụng chấp nhận ăn rau để dành gạo cho bộ đội kháng chiến. Nếu không có gạo xứ Thanh, xe thồ xứ Thanh và những Người con xứ Thanh thì làm sao làm nên Điện Biên lịch sử oai hùng. Không có một chiến trường lớn nào trong những năm gian khó này mà không có sự chuẩn bị từ xứ Thanh. Tất cả ông bà tổ tiên chúng ta đã chấp nhận gian khổ, hy sinh cho sự Độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Khu 3, khu 4 là nơi cung cấp quân chính quy nhiều nhất. Chính vì vậy tôi rất đau buồn khi nhìn thấy hàng bia mộ của những người con Xứ Thanh nhiều nhất trong Nghĩa trang Trường Sơn.
Do đó, những người nơi khác không được phép coi thường chúng ta. Những kẻ coi thường chúng ta là những người không hiểu về lịch sử hay phản bội lịch sử. Chúng ta hãy tự hào vì câu nói bất hủ đó. Và hãy có nghĩa vụ giải thích cho họ biết tại sao chúng ta được quyền tự hào.
Hỡi những người con xứ Thanh ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này hay đang ngoài hải ngoại. Chúng ta hãy có niềm tin và lòng tự hào đó.
À mình ở Nga Thạch-Nga Sơn :D
Đội Quế Hương
15-08-2009, 12:52 AM
Bác Xuan Hoa này chỉ là câu vè vui thôi mà ,để gỡ gạc tội lỗi tôi xin trích bài viết của một người trên thanhhoafc.net về sự tích rau má nhé
http://www.thanhhoafc.net/forum/showpost.php?p=50479&postcount=4
....
À mình ở Nga Thạch-Nga Sơn :D
Nhưng sao lại phá đường tàu hả mèo? :D
brian_nguyen
15-08-2009, 12:54 AM
mình ở tp.hcm , nhưng quê thái bình...rất vui khi gặp cái bạn....quê hương thái bình của chúng ta đã đóng góp rất nhiều người con cho tổ quốc đó. tớ đã từng xuống chiến khu rừng sác, và địa đạo củ chỉ. thấy có rất nhiều liệu sĩ quê thái bình
HS Team
15-08-2009, 02:39 AM
ah quên copy past lộn đây mới đúng
He he, câu chuyện về ăn rau má phá đường tàu là một câu chuyện về lòng yêu nước của nhân dân Thanh Hoá, chả có việc gì phải xấu hổ cả. Các bạn tôi hay đùa tôi là thằng phá đường tàu, nhưng chưa có thằng nào dám dở cái giọng mất dạy ra nói với tôi. Tôi tự hào là người "ăn rau má phá đường tàu" vì sao? Tôi kể luôn cho mọi người nghe để từ này về sau có ai nói chuyện đó thì kể cho bọn nó nghe với giọng điệu tự hào.
Ngày xưa, từ lâu lắm rồi người già không nhớ nổi, thực dân Pháp lúc này đã hoàn toàn thống trị được VN, chúng tổ chức làm đường xe lửa để vận chuyển các khoáng vật ra Cảng mang về nước. Khi làm đường tàu đến đất Hoằng Hoá thì bị dân Thanh Hoá ta tổ chức phá, làm cho công việc của bọn chúng rất khó khăn. Quan Pháp mới hỏi quan huyện Hoằng Hoá là tại sao lại để dân chúng phá đường tàu? Quan huyện Hoằng Hoá cũng là người yêu nước mới nói rằng: "Thưa quan, dân chúng con khổ quá không có gì ăn nên phải ăn rau má, mà rau má trên đường tàu là non và ngon nhất, dân con không cố ý phá đâu ạ."
Đây là câu chuyện có thật, nói lên tinh thần yêu nước của người dân xứ Thanh, vì vậy chẳng có gì là xấu hổ khi bảo là "dân Thanh Hoá ăn rau má, phá đường tàu" cả
__________________
Đội Quế Hương
15-08-2009, 04:26 AM
ah quên copy past lộn đây mới đúng
He he, câu chuyện về ăn rau má phá đường tàu là một câu chuyện về lòng yêu nước của nhân dân Thanh Hoá, chả có việc gì phải xấu hổ cả. Các bạn tôi hay đùa tôi là thằng phá đường tàu, nhưng chưa có thằng nào dám dở cái giọng mất dạy ra nói với tôi. Tôi tự hào là người "ăn rau má phá đường tàu" vì sao? Tôi kể luôn cho mọi người nghe để từ này về sau có ai nói chuyện đó thì kể cho bọn nó nghe với giọng điệu tự hào.
Ngày xưa, từ lâu lắm rồi người già không nhớ nổi, thực dân Pháp lúc này đã hoàn toàn thống trị được VN, chúng tổ chức làm đường xe lửa để vận chuyển các khoáng vật ra Cảng mang về nước. Khi làm đường tàu đến đất Hoằng Hoá thì bị dân Thanh Hoá ta tổ chức phá, làm cho công việc của bọn chúng rất khó khăn. Quan Pháp mới hỏi quan huyện Hoằng Hoá là tại sao lại để dân chúng phá đường tàu? Quan huyện Hoằng Hoá cũng là người yêu nước mới nói rằng: "Thưa quan, dân chúng con khổ quá không có gì ăn nên phải ăn rau má, mà rau má trên đường tàu là non và ngon nhất, dân con không cố ý phá đâu ạ."
Đây là câu chuyện có thật, nói lên tinh thần yêu nước của người dân xứ Thanh, vì vậy chẳng có gì là xấu hổ khi bảo là "dân Thanh Hoá ăn rau má, phá đường tàu" cả
__________________
Ra là vậy, thanks. Cứ tưởng nhầm là phong trào thu nhặt phế liệu trên đường sắt ích nhà hại nước:Dxanhmat
Hình như trước thời Nguyễn, xứ rau má thuộc trấn Thanh Hoa (không có dấu sắc). Đến thời vua Minh Mạng cấm húy Hoa (tên mẹ đẻ của vua Minh Mạng là Hồ Thị Hoa thì phải) nên mới đổi tên là trấn Thanh Hóa
Xuan_Hoa
15-08-2009, 07:50 AM
Hay lắm bác HS Team.Rau má ăn với thịt mèo có ngon không nhỉ? :3:
Cà Lăm
15-08-2009, 08:22 AM
bác nào ở TB cho em vay tạm yến gạo với nhở,dạo này đói ăn quá
All for Peace
15-08-2009, 08:27 AM
Các bạn cho hỏi, chùa keo ở TB có phải chùa ngày xưa Tuệ tĩnh ở không ?
Danh y Nguyễn Bá Tĩnh đời Trần Dụ Tông 陳諭宗 (1341 – 1369), hiệu Tuệ Tĩnh, biệt hiệu Tráng Tử Vô Dật, Hồng Nghĩa, quê thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Ông mồ côi cha mẹ từ lúc 6 tuổi, được sư cụ chùa Giám còn gọi là chùa Nghiêm Quang thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nuôi ăn học, sau cho vào chùa Keo ở Thái Bình tu học.
Chùa Keo
Bà phải có ông chồng phải có vợ
Giàu thì một lọ khó thì một niêu
Dù cho cha đánh mẹ treo
Cũng không bỏ được Chùa Keo ngày rằm
Làng Kiến Xương, Thái Bình bên nầy sông và Xuân Trường, Nam Định bên kia sông Hồng đều có Chùa Keo.
Xuan_Hoa
15-08-2009, 08:35 AM
bác nào ở TB cho em vay tạm yến gạo với nhở,dạo này đói ăn quá
bang chủ cái bang ở Thái Bình còn đang phải đi ăn xin kia kìa.Lấy gạo đâu ra mà cho người khác :3:
All for Peace
15-08-2009, 08:37 AM
Hình như trước thời Nguyễn, xứ rau má thuộc trấn Thanh Hoa (không có dấu sắc). Đến thời vua Minh Mạng cấm húy Hoa (tên mẹ đẻ của vua Minh Mạng là Hồ Thị Hoa thì phải) nên mới đổi tên là trấn Thanh Hóa
Có lẽ vậy :D
Hồ Thị Hoa là con gái Phước Quốc Công Hồ Văn Bôi (http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=H%E1%BB%93+V%C4%83n+B%C3%B4i&type=A0), quê ở Thủ Đức, tỉnh Gia Định nay thuộc quận Thủ Đức (http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=qu%E1%BA%ADn+Th%E1%BB%A7+%C4%90%E1 %BB%A9c&type=A0), thành phố Hồ Chí Minh (http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+ Ch%C3%AD+Minh&type=A0).
Năm Bính Dần 1806, mới 15 tuổi, bà được tuyển vào cung và sau trở thành chánh hậu của vua Minh Mạng (明命; 1820-1841), duệ hiệu của bà là Tá Thiên nhân hoàng hậu.
Vì kiêng húy tên bà, nên chữ Hoa thường đọc trại là Ba hoặc Huê,Bông. Như cầu Hoa gọi là cầu Bông, chợ Đông Hoa ở Huế, đọc tránh là Đông Ba.
HoaPH_81
15-08-2009, 01:30 PM
Hay lắm bác HS Team.Rau má ăn với thịt mèo có ngon không nhỉ? :3:
Vừa mới dụ Mèo ăn thịt chuột xong Xuân Hoa đã đòi ăn tiểu hổ rùi; phải chờ lớn tí đã chứ:dancing-banana::smilie_w00t:
salem
15-08-2009, 02:01 PM
Mình ở Đông Hưng đang ở TP.HCM nè.
my_love_vn
15-08-2009, 02:24 PM
Hoàng Sa ơi! Đảo Hoàng Sa ơi!
Một mảnh giang sơn đã mất rồi :banghead:
Ta như mất cả phần da thịt
Tổ Quốc còn đau một góc trời !
mình ở Phương Công Tiền Hải
xin chào các bạn
nick name my_love_89tb
Shuri238
15-08-2009, 11:36 PM
Các bác giải thích giùm truyền thuyết "ăn rau má, phá đường tàu" là sao nhểNói tới cái này em mới nhớ câu chuyện.
Có một em ở Thanh Hóa đi thi hoa hậu.
Ban giám khảo mới hỏi: Nếu em có một điều ước, em ước gì nào?
Em Thanh Hóa e thẹn trả lời: Dạ, nếu em có một điều ước, em ước lá rau má quê em to bằng cái lá sen ạh.xanhmat
Giám khảo: hơ hơ:smilie_clap:. Điều ước của em thật giản dị!
Đấy, nói tới Thanh Hóa, là nói tới cả một nền công nghiệp rau má, phá đường tàuxanhmatxanhmatxanhmat
Hơ hơ, đừng bác nào Thanh Hóa vô Thái Bình đánh nhau nháxanhmat Em sợ chiến tranh lắm.
Shuri238
15-08-2009, 11:38 PM
Phương Công Tiền Hải
Hơ hơ, gần thế. Năm nào về, em cũng xuống Nam Thanh chơi bác ạh. Thái Bình mình đúng là yêu nước thầm lặng. Giừ mới bik TB lại nhiều thế này. Vui thế
TranPhuong
15-08-2009, 11:44 PM
Các bạn cho hỏi, chùa keo ở TB có phải chùa ngày xưa Tuệ tĩnh ở không ?
Danh y Nguyễn Bá Tĩnh đời Trần Dụ Tông 陳諭宗 (1341 – 1369), hiệu Tuệ Tĩnh, biệt hiệu Tráng Tử Vô Dật, Hồng Nghĩa, quê thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Ông mồ côi cha mẹ từ lúc 6 tuổi, được sư cụ chùa Giám còn gọi là chùa Nghiêm Quang thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nuôi ăn học, sau cho vào chùa Keo ở Thái Bình tu học.
Chùa Keo
Bà phải có ông chồng phải có vợ
Giàu thì một lọ khó thì một niêu
Dù cho cha đánh mẹ treo
Cũng không bỏ được Chùa Keo ngày rằm
Làng Kiến Xương, Thái Bình bên nầy sông và Xuân Trường, Nam Định bên kia sông Hồng đều có Chùa Keo.
cám ơn bác All for peace nhé, đọc cuốn Danh y Tuệ Tĩnh từ hồi nhỏ nhưng vẫn nhớ :D, mãi sau này mới biết chùa keo là ở quê mình, sẽ phải qua đó mới được. E hèm, Vũ Thư - Thái bình đây các bác xanhmat ,
Tớ còn nhớ 1 bài thơ ngày xưa các cụ trêu:
Thái Bình là đất ăn chơi
Tay gậy tay bị, khắp nơi tung hoàng
Shuri238
15-08-2009, 11:51 PM
Ôi dzời ạh, Trần Phương ở Thái Bình àh? hờ hờ, vui thế.
Lệ Đá
16-08-2009, 07:18 PM
mấy hôm không vào tham gia với anh em được thông cảm nha!
Thấy anh em Thái Bình ta cũng đông ghê đấy anh em nào ở gần 2-9 nay về ta tổ chức nhậu gặp mặt nhau luôn đê. Mấy pác cứ rau má với thịt mèo em thèm quá!
kapantaichi
16-08-2009, 08:25 PM
em ở Vũ Thư-Vũ Đoài, giờ đang ở HN thân yêu
TranPhuong
17-08-2009, 04:06 AM
Các bác ạ, ở Thái Bình quê mình có 1 loại nem, màu vàng, có thính, ăn với lá sung. Ngon lắm. Bác nào nhớ tên hông ?
Để kể 1 kỷ niệm, hồi đó mình đi về quê buổi đêm, nhà có tang, đói quá không có đồ ăn. Đi ngang qua 1 cửa hàng nhỏ, hỏi họ có bánh trưng không mua ăn ?
Thế là cô bán hàng với tay lên bàn thờ lấy 2 cái bánh trưng đưa cho mình. Hồi đó mình còn nhỏ, không nghĩ gì và đói quá, chứ không cũng không lấy lộc tổ tiên của cô ý đâu. 2 bánh trưng không có nhân cả gì.
Quê TB còn nghèo vậy đó nhưng họ sống truyền thống gia phong lắm. Hôm trước tết về, các bác dẫn ra ngoài bãi tha ma đã chỉ rõ cho ô nào dành cho bố mẹ, ô nào dành cho mình rồi :((
Ở Hà Nội cũng có các hội người TB sinh hoạt hằng năm. Bác nào ở thành phố nào có thể liên lạc với hội ở TP đó. Chúc những người con Thái bình thành công ,sau về xây dựng quê hương he he
KID1485
17-08-2009, 04:31 AM
Các bác ạ, ở Thái Bình quê mình có 1 loại nem, màu vàng, có thính, ăn với lá sung. Ngon lắm. Bác nào nhớ tên không ?
Đây gọi là nem thính, làm bằng bì lợn thái nhỏ, nêm mắm, mì chính, gia vị trộn với thính bằng gạo rang giã nhỏ, thường ăn với lá sung hoặc lá đinh lăng. Nó thường được nắm lại thành nắm nên còn gọi là nem nắm. Thường có ở vùng Nam Định, Thái Bình. Ở Hà Nội cũng có loại này, nhưng gọi là "nem Phùng" (http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Nho-vi-nem-Phung/200810/18961.datviet) vì ở Phùng (tên địa danh ở Đan Phượng, Hà Nội) mới có.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thunga/20081024/Nem-Phung1.jpg
Tương tự loại này, nhưng bằng tai lơn, lưỡi lợn thái miếng mỏng thì gọi là nem chạo.
http://i16.tinypic.com/33e4g1e.jpg
Hai khái niệm nem-chả ở nhiều vùng có cách gọi không thống nhất, thỉnh thoảng cũng xảy ra nhiều sự hiểu lầm thú vị, nhất là đối với các nàng dâu.
thanhluan710
17-08-2009, 05:32 AM
bác nào ở TB cho em vay tạm yến gạo với nhở,dạo này đói ăn quá
bang chủ cái bang ở Thái Bình còn đang phải đi ăn xin kia kìa.Lấy gạo đâu ra mà cho người khác :3:
Kekekekekeke Thái Bình không nhiều gạo lắm đâu mà cho chắc chỉ đủ ăn thôi. Dân đông gần 2tr mà bây giờ mất nhiều ruộng làm khu công nghiệp rồi.Có khi tương lai phải xin ít gạo miền nao thôi.CHỉ sợ lúc đó miền nam vênh mặt không cho thì chết đói thôi.Kekekekekke.
hoabando
17-08-2009, 09:03 AM
em dân thái lọ nè. em thấy mọi người nói dân thái lọ mình bằng câu"Quần đùi mặc với áo bông đi giày cao cổ chính tông thái bình" là sao??? mayys bác giải thích dùm em với
Lệ Đá
19-08-2009, 12:15 PM
http://www.youtube.com/v/EvZvshGvRwA
lắng nghe nào Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế!
my_love_vn
19-08-2009, 03:16 PM
www.queluathaibinh.com (http://www.queluathaibinh.com)
các bạn ở Thái Bình hãy vào đây
Lệ Đá
20-08-2009, 09:02 PM
mấy hôm nay mọi người đâu hết không biết mà chẳng thấy ai nên tiếng gì cả im lăng quá!
phuchungvietnam
20-08-2009, 09:27 PM
làng Khả Phú , xã Bình Thanh ( chợ Gốc ) , huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình quê mình đấy .
Thái Bình kết thân với Kiên Giang nên nhiều dân Thái Bình trong Kiên Giang lắm . đang sống tại Rạch Gía
Có bác nào thiếu gạo, hay nước mắm ngon thì pm, tôi gửi lên cho (đùa nhá !)
Lệ Đá
01-09-2009, 08:25 PM
bác bảo gửi gạo làm mừng quá rồi lại nói câu đùa nhá làm em thất vọng đang đói đây:))
kapantaichi
08-09-2009, 11:50 AM
Thái Bình là đất ăn chơi
Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành
Ai hiểu ý nghĩa câu này không ạ???
MinhNguyet
14-09-2009, 04:44 PM
Ôi vui quá là vui khi gặp các bác đồng hương trên diễn đàn!!! Em là dân TB chính gốc đây ạ. Em ở Hưng Hà, hiện giờ đang học trên Hà Nội. Nhân tiện cho e hỏi có bác nào là con gái không?
dunghoiten
14-09-2009, 05:00 PM
em ghi danh cái! Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Nam Định nhưng gốc gác quê em ở Kiến Xương. Bên Nam Định chưa lập hội trên này nên em xin các bác cho ghi danh ở bên này nhé!
Lệ Đá
21-09-2009, 08:32 PM
haha sắp Rằm trung thu rồi có bác nào về quê không ta offline cái cho rôm rả đê............
hoabando
22-09-2009, 08:00 PM
chà dân thái bình nhà ta nhiều gớm nhỉ. làm quen đê
vnmotherland
22-09-2009, 08:32 PM
Mình cũng dân Thái Bình đây. Chính gốc đó, quê Quỳnh Phụ
thangham
22-09-2009, 09:08 PM
Cho em xin một chân với.E là Thắng.24 tuổi.Đang cày ở Hàn.Nhaf
thangham
22-09-2009, 09:10 PM
Nhà e ở Đông Hưng.rất vui khi gặp các bác.
anhyeukiss
22-09-2009, 09:12 PM
Thái Bình - tay nải tay gậy tung hoành khắp nơi.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
=> Dân Thái Bình biết nhiều điều :D
Lệ Đá
23-09-2009, 06:46 PM
rằm trung thu này anh em tb trong hso offline cái đi em ở ĐH
dđ 01688496554 pác nào hưởng ứng cứ pm:d
hoabando
26-09-2009, 09:26 PM
nhiều tb nhi. mình cũng ở ĐH
sdt 01275337979
dautoquoc
26-09-2009, 10:33 PM
minh NAM ĐỊNH ở TPHCM tham gia được ko?
co dong huong nam dinh day. thai binh la dong khoi thoi :D
vn.numberone
28-09-2009, 10:41 PM
ở đây có ai ở Thái Thụy không vậy
Lệ Đá
13-11-2009, 12:28 PM
lâu quá không vào hso anh em thái bình vẫn khỏe chứ
nhox_gir_dang_yeu
14-11-2009, 08:13 AM
he he e là Quỳnh quê TB ông là bộ đội.hiện e đang ở TPHCM
Việt Nam của tôi
14-11-2009, 07:43 PM
Em không sinh ra và lớn lên ở Thái Bình nhưng quê của cha là ở Thái Bình.
Anh em cho tham gia với nhé:3:
Lệ Đá
26-11-2009, 07:24 PM
mà các pác co ý định gì cho tết nay chưa nhỉ?ta lập kế hoạch từ giờ đi :D
hoabando
27-11-2009, 08:42 PM
còn hơn 2 tháng nữa mới tết mà. giờ thì làm sao đã lập được kế hoạch cứ từ từ đi, đâu sẽ có đó mà
sondonghung
27-11-2009, 08:44 PM
minh o Dong Hung ne
sondonghung
27-11-2009, 08:50 PM
minh o Dong Hung.hien nay dang cong tac o Sg
nick yahoo: hoasamdat
rat vui duoc gap dong huong TB
Lệ Đá
06-01-2010, 08:33 PM
lâu quá không gặp mọi người háo hức đến tết wa"
congavang87
12-01-2010, 07:07 PM
Mình ở thái bình nè các bác ! hi gặp đồng hương vui quá :D
things
08-02-2010, 09:40 AM
UI, đông vui quá.
chúc ACE năm mới sức khỏe, hạnh phúc.
ACE có thường of như này không?
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=363144&ChannelID=89
bobochacha29
08-02-2010, 10:19 AM
mình ở vũ thư + tiền hải
Mr0n3l0v3
24-02-2010, 09:00 AM
em là thành viên mới của blog định cuu tại thái bình kô biết gì mấy về blog mong mọi người chỉ bảo em thêm nha địa chỉ e-mail của em là duykhanh_tb_9x mong mọi người giúp đỡ em thêm nha thank
Mr0n3l0v3
24-02-2010, 09:03 AM
mọi người ơi em chưa biết nhiều về đất nước mình nên muốn tìm hiểu nhiều hơn nhưng kô biết phải làm ntn? nữa hãy giúp em nha địa chỉ e-mail của em là duykhanh_tb_9x rts mong đc các nh các chị giúp đỡ em thêm
Mr0n3l0v3
24-02-2010, 09:06 AM
ai ở vũ thư thì pm cho em qua địa chỉ e-mail duykhanh_tb_9x này nha thank you mọi người nha
Lệ Đá
09-09-2010, 10:08 AM
nản hình như lâu lắm không ai ghé thăm topic thì phải:((
vBulletin® v4.0.3, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.